Người chồng kiên trì đào giếng suốt 40 ngày để bảo vệ danh dự cho vợ bị sỉ nhục khi đi xin nước.
Anh Bapurao Tajne và vợ, chị Sangita, là người lao động nghèo ở làng Kalambeshwar, bang Maharashtra, Ấn Độ. Ở đây, hủ tục và phân biệt đẳng cấp vẫn tồn tại, khiến chị Sangita,
Công việc nặng nhọc này thường cần 4-5 người, nhưng Bapurao đã tự mình hoàn thành. Dù bị chê cười bởi dân làng trong bối cảnh hạn hán và ba giếng xung quanh đã cạn, anh vẫn kiên trì. Mỗi ngày, anh dậy sớm đào đất 4 tiếng trước khi đi làm, và tiếp tục thêm 2 tiếng sau khi về. Sau 40 ngày, Bapurao đã tìm thấy mạch nước ngầm, một thành công bất ngờ do vị trí giếng được chọn ngẫu nhiên. Anh chia sẻ: “Tôi không muốn nêu tên chủ sở hữu giếng để tránh gây thù oán, vì tôi biết điều đó xuất phát từ sự phân biệt giai cấp.” Anh rất biết ơn vì những nỗ lực của mình đã được đền đáp.
Anh Bapurao không chỉ tặng vợ một chiếc giếng nước mà còn mời tất cả người dân trong làng, kể cả những người từng cười chê, đến lấy nước ngọt lành. Anh bày tỏ mong muốn có nước sạch cho mọi người, để giai cấp Dalit không còn phải xin nước từ các giai cấp khác. Chị Sangita cảm thấy xúc động và hối hận vì đã không tin tưởng chồng, giờ đây cả gia đình chị cùng nhau giúp anh mở rộng giếng. Jaishree, một người hàng xóm, ca ngợi Bapurao vì nhờ anh, dân làng giờ có thể lấy nước dễ dàng, thay vì phải đi xa và chịu lăng mạ.
Câu chuyện về người đàn ông đào giếng một mình đã thu hút sự chú ý của nhiều người và được nhiều báo đài như Huffington Post, Times Of India đưa tin, giúp Bapurao và dân làng nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng.





Source: https://afamily.vn/nguoi-chong-mot-minh-dao-gieng-40-ngay-lien-vi-khong-chap-nhan-noi-canh-vo-minh-bi-si-nhuc-va-xua-duoi-khi-di-xin-nuoc-2018062214391521.chn